Powered By Blogger





Wednesday, 27 March 2013

Tập dịch thơ Nga














 



Ты не сможешь меня понять ...

Ты не сможешь меня понять,
Ну а я помочь не смогу.
Но ты знай, что я буду ждать.
Ведь я очень тебя люблю…

Ты не веришь в пустые слова.
Я же знаю почему
Я во всём виновата сам
Ведь я очень тебя люблю…




Em sẽ chẳng thể nào hiểu được  anh

Em sẽ chẳng thể nào hiểu được  anh
Và anh cũng không thể nào giúp đươc
Nhưng em biết răng anh luôn chờ đợi
Bởi lẽ vì anh rất yêu em

Em chẳng thích nhưng ngôn từ sáo rỗng
Anh cũng biết vì sao em như thế
Trong mọi chuyện anh là người có lỗi
Bởi lẽ vì anh rất yêu em





                               Dịch: Hoàng Thanh Hải


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Tốt nghiệp........
  • Tại sao người Việt lười biếng?
  • Nhật ký ngày 8-5-2003
  • Ụ nổi, ụ chìm
  • Trốn tìm
  • Anh hùng
  • Cách làm salad Nga cực dễ
  • Diễu võ, giương oai kiểu Trung Quốc
  • 10 mỹ nhân Ấn Độ khiến đàn ông “quên lối về“
  • Lưu ý khi dùng kháng sinh doxycycline