Powered By Blogger





Showing posts with label Thơ-clip-Ngô Đồng. Show all posts
Showing posts with label Thơ-clip-Ngô Đồng. Show all posts

Sunday, 1 March 2015

Biển nhớ




Clip : BIỂN NHỚ
Thơ Thụy Du
By: Ngô Dồng


Biển Nhớ


Thuyền đi biển nhớ mãi còn mơ
Gió lộng nghiêng chao sóng vỗ bờ
Ngoảnh mặt làm ngơ ngày trống vắng
Quay lưng níu mộng để đêm chờ

Người xuôi vạn lý buồn ly biệt
Kẻ ở nơi đây khóc lệ mờ
Dõi bóng ngàn xa thầm ngóng đợi
Thuyền đi biển nhớ mãi còn mơ.

Thụy Du





Monday, 26 January 2015

Xuân tha hương






Thơ: Thụy Du
Thực hiện video clip: Ngô Đồng




Thơ hoa:






Một bóng xuân quê giữa cõi lòng
Tha hương tuyết ngập mờ non sông
Đào mai mãi nở trong tâm tưởng
Thèm quá. Ôi chao bếp lửa hồng

Nhớ nồi bánh tét giữa hiên khuya
Nghe tiếng quê hương, gợn lối về
Mòn gót tha phương bao đận nhớ
Ngàn trùng xa cách nắng xuân quê

hairachgia



Ta ở quê nhà ngóng chờ xuân
Nghe từ viễn xứ đã mấy lần
Tưởng xuân cố quốc còn đau đáu
Nỗi niềm ước hẹn với nàng xuân.

nguyenhuuthang





Monday, 20 October 2014

Biển hẹn






 

Lời Ngô Đồng
Hòa âm: Thiên Tứ
Tiếng hát: Ngô Đồng
 
 





Thursday, 3 April 2014

Thuyền thúng yếm quê











Sen hồng mấy độ áo em
Ao làng mấy độ nụ chen nhụy nồng
Ngày em còn bé bồng bông
Anh ngồi câu trộng má hồng trong ao


Tại em yếm lụa buộc dây
Chéo hình cánh bướm nên ngây thơ chiều
Dáng em dìu dịu kiêu kiêu
Bên tôi bay loạn cánh diều ngơ ngây


Cái hôm nấp dưới bờ sông
Anh thầm chắt lưỡi mà không muốn về
Em ngồi thuyền thúng yếm quê
Hái sen rộ cả hương mơ đầu mùa


Em ngồi múc nước ao làng
Khuấy cho hương động dưới tàn lá sen
Chân em đâu dính bùn lem
Sao em lại rửa... trắng thêm ao làng

Tóc em che ngực yếm đào
Trai làng ngớ ngẩn xì xào gần xa
Đầu anh chải bảy, chải ba
Mỗi ngày bốn lượt ghe qua ..thăm chừng
 
 



Thursday, 6 March 2014

Đứa bé mồ côi




Ff





Lớp học chiều qua vắng em ngồi
Mái trường hôm ấy nặng mưa rơi
Cái nghèo xô em dạt nẻo tối
Hất em khỏi chỗ của em ngồi


Từ đó đầu đường thương xó chợ
Tiếng dao non nớt gằn tiếng khóc
Xó chợ từng bước dạt bơ vơ
Vé cao - thuốc lá .....mua mua vô

Chiều nay em bước ngang lớp cũ
Tiếng dao chợt nghen ở lưng chừng
Lưng chừng đứa bé còn thèm sách
Xó chợ, đầu đường em bước nhanh

Lớp học chiều nay vắng em rồi
Lề đường lạnh buốt nắng - mưa rơi
Cái nghèo đeo em về trong tối
Hất em khỏi chỗ những niềm vui

Tôi khóc thương em đời côi cút
Khét nắng tanh mưa giữa chợ đời
Chắt chiu từng cắc, từng xu lẻ
Bàn tay nhỏ bé phận mồ côi

Thương lắm ai kia nhường tấm bánh
San sẻ cho em chút ấm lòng
Chiều nay hai trẻ cùng ngồi đếm
Mấy đồng xu lẻ khoe ấm lên.....


                                                                                  




Thơ-clip-giọng đọc Ngô Đồng






Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên