Powered By Blogger





Tuesday, 8 October 2013

Vô lý thơ... Vô lý anh..





Em khoác trên người tấm áo lụa Thu
Lấp lánh đẹp thêm Mùa Vàng quyến rũ
Anh thích vị đắng Cà phê Cherry 
Bởi mùi thơm tuyệt hảo, mê ly…

Em Yêu Quý 
Nơi bình yên sâu lắng
Cao xa ơi… 
Tín ngưỡng Một-Vầng-Trăng
Nồng nàn Anh 
Vời vợi kia… 
Sao Hỏa
Biền biệt ngoài bao la, 
Người… Mê thú với Thiên hà…

Em cũng mê cái sở thích ngoài xa
Nhưng không thể
Đàn bà – Em? Không thể
Ly cà phê uống quên!... sao nhớ…
Một bờ vai hay gần gụi Một-Trái-Thơ


Nếu 
Lại nếu: “Anh chính là Em”
Vô lý Thơ 
Vô lý Anh 
Ai ?
Trong hai ta, mang nợ...
Một đời này trả tận cùng không hết
Có phải tại Yêu Điên
Sông-Biển chẳng bến bờ?...

Thơ sưu tầm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Toàn cảnh lễ truy điệu, an táng Đại tướng Võ Nguyên Giap
  • Vẻ đẹp nóng bỏng của kiều nữ banh nỉ Maria Sharapova
  • Tin nhắn tình yêu
  • Anh hùng
  • Say thơ
  • Gà 9 cựa bước ra từ truyền thuyết
  • Nộm đu đủ
  • Sài Gòn, con tàu chở đầy hy vọng
  • Bố tôii là kẻ nói dối
  • Nghĩ mà thương