
Vậy tại sao người ta lại ghét người Thanh Hóa? Ở đâu cũng thế cả, có người này, người kia, kẻ tốt kẻ xấu. Tại sao chỉ vì một vài người, mà gán cho tất cả mọi người cái tiếng xấu? Những người đi ra chắc cũng nhận thấy một điều rằng,người nơi khác thường có thành kiến và ác cảm với mấy tỉnh quân khu 4 đặc biệt là Thanh Hóa. Người miền Bắc ghét dân Thanh Hóa như dân Nam Kỳ ghét dân đất Bắc vậy.Vì ghét người Thanh Hóa mà họ đã xuyên tạc cái câu“Quan xứ Nghệ không bằng lính lệ Xứ Thanh” thành “Trăm thằng xứ Nghệ không tệ bằng một thằng xứ Thanh... Nghe mà cảm thấy cay và tủi!

Nếu con hỏi quê nào đẹp nhất?
Mẹ trả lời: Quê ấy Xứ Thanh.
Hàng dừa xanh soi mình trong bóng nước.
Lúa rợp đồng Quê ấy tận Miền Trung
Nếu bạn hỏi nơi nào anh dũng?
Tôi tự hào nơi ấy Xứ Thanh.
Cầu Hàm Rồng đi vào lịch sử.
Núi Ngàn Nưa vang dậy chiến công
Nếu anh hỏi nơi nào yêu nhất?
Em mỉm cười Quê ấy Xứ Thanh.
Quê em đó có rừng vàng biển bạc
Thắm nghĩa, đậm tình Đất Mẹ thân yêu!

Trên mạng lâu nay có rất nhiều topic ở các diễn đàn bình luận về con con người Thanh Hoá. “Chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau tìm ra những thói hư tất sâu của người Thanh Hoa để cùng thay đổi. Mỗi chúng ta hãy tự nhìn lại mình, cách sống của mình đối với người xung quanh đê làm sao thay đôi dần những quan điểm của người khác về mình. Trách nhiệm chúng ta không phải là cứ mãi phân trân, giải thích và chứng minh cho mọi người hiệu mà chúng ta phải thể hiện bằng chính cách sống, bằng chính việc làm của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy tự hào mình là người Thanh Hoá nhưng đừng quên tôn trọng quê hương người khác. Còn nếu cứ nghe ai đó nói sấu, có những cái nhìn và ý kiến phiến diện hay thậm chí những sự việc thực mà người ta đã trải nghiệm rồi chúng ta cay cú, bày tỏ bằng nhưng lời thô tục hay những hành vi bạo lực thì chỉ khiến người ta càng ghét mình thêm mà thôi.

Thứ nhất do nhược điểm của người Thanh Hóa ăn nói xấc sược, tự phụ, chà đạp, ghen ghét, đố kỵ,..thói quen “cậy thế” của người đất Vua, không chịu thua ai bao giờ.,thích chơi trội
Thứ hai do sự đố kỵ của người tỉnh khác: Thanh Hóa là đất học, sinh ra biết bao nhân tài cho đất nước, đi đến đâu cũng nghe người ta nói người Thanh Hóa chăm chỉ, chịu khó, gái Thanh Hóa đảm đang, trai Thanh Hóa anh Hùng. Được cấp trên giao việc gì thì người Thanh Hóa cũng làm rất tích cực và hoàn thành xuất sắc. Vì thế mà các vùng khác tỏ ra đố kỵ, ghen ghét. Từ đó người Thanh hóa bị ghét...
Thứ ba do Thanh Hóa đông dân,lại đoàn kết và có tình yêu quê hương rất lớn: Đi đâu cũng thấy hội đồng hương Thanh Hóa nổi trội hơn tất cả các hội đồng hương khác về số lượng cũng như chất lượng
Vậy, theo bạn bên cạnh những tính tốt người Thanh Hoá chúng ta còn có những nhược điểm gì? Vì lý do gì mà người ta ghét dân Thanh Hoá? Và chúng ta phải làm gì để người ta không còn ghét người dân Thanh Hoá?
Rất chờ những ý kiến đóng góp của các bạn. Chúng ta cùng phần đấu cho một cộng đồng người Thanh Hoá đẹp hơn trong mắt mọi người. Hãy cho các em của chúng ta khi hòa nhập vào xă hội không mạc cảm mình là ngươi Thanh Hoá vì những quan niệm sai lầm của người đi trước
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!