Powered By Blogger





Thursday, 20 June 2013

Thơ cưa gái







Em bằng lòng để anh 'tán' em chăng?
Đừng có chối! Hậu quả gì em biết...
B52 anh chất đầy Vĩnh Diện.
Nói 'Đừng hòng' là banh xác em ngay!


Khu phố em giờ... toàn sát thủ đấy.
Bước ra ngoài 'léng phéng' nó 'xơi' ngay.
Một cái hẹn được chứ? Tối hôm nay!
Em mà trốn... thì liệu hồn anh đấy! 



Hãy bằng lòng cùng anh chiều thứ bảy...
Cùng về nhà xin phép với mẹ cha
Đừng né tránh! Có tránh em chẳng thoát.
Đừng lắc đầu! Lắc lắm gãy xương quai! 




Cưới anh đi! Em ơi đừng sợ hãi...
Anh hiền mà! Nhìn kỹ cũng... xinh trai!





Nguồn:  http://tinngan.vn







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • 6 lời khuyên hữu ích của tỉ phú Warren Buffett
  • Ta nợ
  • Đề toán 2000 năm lịch sử
  • Cháu không hiểu nổi, thưa Bác
  • Tâm thư của một
  • Tình yêu anh là sau, là muộn nhưng sẽ là mãi mãi!
  • Hà Tăng - Sao em nỡ vội lấy chồng
  • Tháng chạp & Chạm xuân
  • Bà xã hỏi, ông xã trà lời.
  • Ba chi em tài năng, giàu có và hạnh phúc nhất Vbiz