Ngày này của 68 năm về trước đã đi vào lịch sử như những trang chói lọi nhất, hào hùng nhất, là ngày đánh dấu sự thất bại thảm hại của tên trùm chủ nghĩa Phát xít - Đức Quốc xã. Hôm nay ở rất nhiều các quốc gia đã tổ chức các hoạt động như một dịp để nhớ lại chiến công anh dũng của quân đội và nhân dân Xô Viết trong cuộc chiến đấu gian khổ bảo vệ đất nước và cứu loài người khỏi thảm họa phátxít; đồng thời để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và lòng tự hào trong các thế hệ trẻ.
Trong Chiến tranh Thế giới II, chiến thắng lịch sử này đã có được bởi nỗ lực anh hùng của những binh sĩ dũng cảm ngoài chiến trường và những người lao động quên mình ở hậu phương. Đó là chiến thắng của nhiều dân tộc, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít— kẻ thù chung đe dọa sự sống còn của toàn thể loài người. Nó để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nhất là về vấn đề hòa bình an ninh thế giới. Sự tự do dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội luôn là ước mơ và là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại.
Thảo Phương

No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!