Powered By Blogger





Tuesday, 21 May 2013

Ngược thời gian













Ngược thời gian trở về miền ký ức.
Anh về lại với hạnh phúc khi xưa.
Con đường đêm ngọt ngào hương hoa sữa.
Những tháng ngày mình vẫn thường đón đưa.


Ngược thời gian,anh ngược gió ngược mưa.
Ngược niềm đau bấy lâu mình anh giữ.
Ngược tháng ngày tình yêu và nỗi nhớ.
Để lại về với quá khứ mộng mơ.


Ngược trở về ngày mùa đông nơi đó.
Mình bên nhau ấm áp từng hơi thở.
Gió lạnh căm chiếc khăn quàng chung cổ.
Môi hôn nào còn ấp ủ chưa trao.



Thời gian qua tình yêu đó nay đâu?
 
Giờ mỗi đứa mỗi phương trời xa cách.
Anh vẫn yêu với trái tim chân thật.
Ngược trở về với tất cả nhớ thương...!


Hà Mạnh Dũng
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Hưu Loan và bài thơ
  • Một số bức tranh nổi tiếng lịch sử hội họa thế giới vẽ phụ nữ
  • Không tài nào làm vừa lòng phụ nữ
  • Cho tôi một vé đi về tuổi thơ em!
  • Ngủ sớm thôi Hải ơi !
  • Kính chào Ấn Độ - Nền dân chủ lớn nhất hành tinh
  • Tại sao tự sát ?
  • Anh hiểu , trái tim anh đã thuộc về em !
  • Tự sự
  • Anh có giúp tôi!