
Sự kiện gây bất ngờ nhất tuần này chính là việc HLV Alex Ferguson tuyên bố ngừng dẫn dắt CLB Manchester United kết thúc một triều đại kéo dài 26 năm. Những người yêu mến ông đã bày tỏ cung bậc tình cảm khác nhau từ ngạc nhiên đến tiếc nuối và cảm ơn những gì ông đã mang lại cho đội bóng MU.



Trong khi cánh lề trái nóng hực với hội nghị 7 và kết quả bầu bổ sung BCT, thì báo chí chính thống suốt tuần qua say sưa với cô nàng chân dài não ngắn Ngọc Trinh, nhao nhao đưa tin con gái Thủ tướng nghỉ đẻ và hồ hởi trước tin một ông tướng công an chế tạo thành công mô hình cái máy bay trẻ con bay được trên trời, tự sướng trước cái nguyên lý bay mà loài người đã phát minh từ hơn 100 năm trước.
Con gái Thủ tướng nghỉ đẻ: Mỗi chuyện Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái của Thủ tướng đến kỳ nghỉ đẻ, vậy mà báo chí cũng nhao nhao đưa tin.
Chân dài não ngắn Ngọc Trinh: Hết khuyên Bộ Văn Thể Du chọn Ngọc Trinh làm đại sứ, báo chí tiếp tục vận động người đẹp chân dài não ngắn cởi để… cứu ngành du lịch Việt! Đến mức bốc thơm cô nàng cởi tụt này “có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội. Mọi hành động, phát ngôn… đều được giới truyền thông và công chúng theo dõi, bình luận, thậm chí trở thành phương châm sống của rất nhiều người”.


Nguyễn Bá Thanh rớt trong cuộc bầu bổ sung Bộ Chính tri là một chuyện có thể dự đoán từ trước, tuy nhiên nó cũng khiến cho rất nhiều người, mà phần lớn là người dân Đà Năng buồn và thất vọng. Một bạn đọc có tên là Anh Khênh chia sẻ với đàn em:
" .... quả thật anh hơi buồn pha chút thât vọng vì kq này. Anh buồn vì đại cục thôi, chứ tài sản của anh thì chả suy xuyển gì hết. Anh thấy buồn cho bọn dân đen, bao thập kỉ qua cứ hy vọng để rồi thất vọng...
Bá Thanh hay ai cũng vậy, chỉ là điểm nhấn của sự thay đổi, nhưng thế cũng chỉ là giấc mộng ai oán xa hoa...mong ước đéo thành.
Ngoài kia, xe máy vẫn bấm còi bin bin, bụi vẫn ngập tràn phố, ánh đèn vẫn trùm bóng lên những con đường ngoằn ngoèo và vẫn thấy đâu đó tiếng rao đêm nặng nhọc, thổn thức, ai oán. Vẫn còn đó những đoàn xe thồ chở rau xanh về các chợ đầu mối trong thành phố còn chìm trong bóng đềm say nồng, vô tư lự và cả vô tâm. Để rồi sáng mai thức dậy, một biển rác chình ình giữa phố..Dòng người vẫn qua, như mọi bữa, rác rồi cũng cuốn tung theo gió, tan vào bụi, vào khí quản của từng con người..tan về những miền quê xa vắng. Còn lại gì? Còn lại sự mệt mỏi trên những nếp nhăn, sự thờ ơ vô cảm của những gương mặt sau lớp khẩu trang, làn da mịn màng sau tấm áo chống nắng...Đằng sau sự giả tạo, sau những lá chắn để sinh tồn.
Khệnh khạng giữa đời tròn quá nửa
Tình ơi sao rót mãi chửa say
Quả thật tuần qua có nhiều thông tin khiến bạn và tôi cảm thấy buồn,
những không vì thế mà chúng ta không tìm thấy niềm vụi. "Sự thật về bức
ảnh mưa ở đầm sen" cũng có thể khiến chúng ta thấy vui, hay bức ảnh với
chú thích " Hạnh phúc là luôn được ở bên những người mình yêu thương"
cũng khiến cúng ta bất cười và thấy lòng ấm lại.

Lươm lặt tin tuần qua
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!