
Tuy nhiên có mấy điều thầy nói mình nghe thấy hứng thú nên không thể quên được đó là:
Năm 1900 nhà bác học người Mỹ gốc Áo là Karl Landsteiner đã phát hiện nhóm máu hệ ABO mở ra một kỷ nguyên mới cho truyền máu. Truyền máu phát triển mạnh hơn sau khi Reuben Ottenberg nêu ra sơ đồ truyền máu vào năm 1913 dựa vào sự hòa hợp giữa nhóm máu người cho và người nhận. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, sau này Tổ chứa Y tế thế giới và Hội chứ thập đỏ - trăng lưới liềm đỏ quốc tế đã lấy ngày sinh của ông - ngày 14 tháng 6 là " Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu - World blood donor day
- Về nguyên tắc, tất cả thông tin liên quan tới người hiến máu đều phải đảm bảo bí mật. Nó không được tiết lộ cho người khác, khi không đước sự đồng ý của chính người hiến máu. Người hiến máu và người nhận máu tốt nhất là không biết nhau, vì nhứ thế là " Nợ máu "
- Anh chị em ruốt, người thân ngoài trừ những trường hợp đặc biệt, tốt nhất là không nên truyền máu cho nhau vì như thế là vô hình chung chúng ta tước đi vĩnh viễn khả năng cho và ghép tạng cho nhau sau này.
Ngồi bên cạnh mình là một cố bé khá dễ thương. Để bắt chuyên, mình lấy cớ hỏi cô bé là đã bao giờ em đi hiến máu chưa. Cố bé nói đã hiến máu vài lần và cái cảm giác lần đầu tiên khiến cô bé không thể nào quên....

Phải nói cô bé có lối kể chuyện rất có duyên và rất lôi cuốn người nghe. Mình cứ há hốc miệng ngồi nghe...
Hoàng Thanh Hải
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!