Powered By Blogger





Friday, 21 December 2012

Đạo phật trong trái tim tôi






...Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai...
...Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
...Sống là động nhưng lòng không xao động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
...Sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến..


                                                       Barbara ST 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Linh tinh tháng giêng
  • Khi chúng ta gửi đi một nụ cười
  • Câu hỏi niềm tin
  • Sao nỡ
  • Nông dân Tây Nguyên khốn đốn vì người TQ lừa mua rễ tiêu
  • Thay vì xây lăng mộ, hãy mở trường mầm non
  • Bước đi đầu đời của con và bài học từ đôi chân
  • Крым. Путь на Родину.
  • Vui cùng bé khi lên đèn
  • Ảnh khỏa thân nghệ thuật của phó nháy Việt