Ông bà ta dạy đố có sai: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không”. Câu này rõ ràng đã ăn sâu vào tâm trí cánh đàn ông tới mức chỉ cần đọc nửa câu đầu, là đã có người đọc vanh vách nửa câu sau. Vậy mà lớp lớp đàn ông vẫn ngoan ngoãn nối đuôi xếp vào cái hàng “lấy tiền cho gái”.
Chính đàn ông làm hư phụ nữ!
Thử hỏi, hai người yêu nhau, dẫn nhau đi café, xem phim, đi chơi, đi vv và vv... Vui – thì 2 người cùng vui. Sướng – thì 2 người cùng sướng. Phụ nữ có thua thiệt gì đàn ông đâu. Tại sao cứ mặc định là đàn ông phải bao? Đầu tư cho gái là khoản tiền đội nón một đi không trở lại. Năm bữa nửa tháng bỏ nhau là coi như xong, lại tiếp tục nai lưng kiếm tiền bao em khác.
Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao đàn ông chúng ta lại cam chịu kiếp sống này? Phụ nữ họ có kề dao vào cổ bắt chúng ta thanh toán trọn vẹn hóa đơn nhà hàng không? Không! Toàn là chúng ta khúm núm hỉ hả tự động làm mà thôi. Chung qui chỉ vì sĩ diện hão. Chính những gã đàn ông khờ dại đã làm hư phụ nữ, và gián tiếp làm khổ túi tiền của đồng bọn còn lại.
Chúng ta nên học tập đàn ông Tây ở điểm nào?
Mới đây không lâu, người đẹp Ngọc Trinh đã làm cho không ít đàn ông bị một phen “xám hồn”. Nàng thật thà thổ lộ: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Vậy mà vẫn có những gã đàn ông u mê trên các trang mạng xã hội vào comment “thật thà như thế là… đáng yêu”.
Phụ nữ như vậy thời nay không hiếm đâu. Nàng có thể nói thẳng như Ngọc Trinh. Hoặc nàng có thể âm thầm điều khiển các gã trai theo chiến lược, đường lối này. Nàng định nghĩa nồng độ tình yêu qua số lượng quà tặng và tiền túi chúng ta bỏ ra.
Mới đây không lâu, người đẹp Ngọc Trinh đã làm cho không ít đàn ông bị một phen “xám hồn”. Nàng thật thà thổ lộ: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Vậy mà vẫn có những gã đàn ông u mê trên các trang mạng xã hội vào comment “thật thà như thế là… đáng yêu”.
Phụ nữ như vậy thời nay không hiếm đâu. Nàng có thể nói thẳng như Ngọc Trinh. Hoặc nàng có thể âm thầm điều khiển các gã trai theo chiến lược, đường lối này. Nàng định nghĩa nồng độ tình yêu qua số lượng quà tặng và tiền túi chúng ta bỏ ra.
Đâu chỉ phụ nữ, đàn ông cũng phải đòi bình đẳng chứ!
Đức Quang
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!