Powered By Blogger





Saturday, 3 May 2014

Thơ viết ngày sinh nhật












Hôm nay sinh nhật của mình
Tôi ngồi chỉnh sửa post hình lên đây
Mong bà vẫn mãi yêu tôi 
Yêu như cái thủa bà bỏ nhà theo tôi
Mai sau con đống cháu đàn
Kể chúng nghe chuyện tôi dụ bà
Mai sau đầu bạc rằng long
Trăm năm nhìn lại cớ gì ta nên duyên






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Diện mạo thành phố của tương lai
  • Có một Việt Nam đẹp như thế
  • Tư toàn của Tập Cẩm Bình bất khả thi
  • Siêu âm tim
  • Thôi, mình về nhà đi con !
  • Nhật ký bỏ ngỏ...
  • Thăm quê hương nhà thơ A.Esenin
  • Tư duy lãnh chúa
  • Răng sinh học - Sự thách thức của ngành nha khoa phục hồi
  • Thế giới không thiếu những người tốt