Powered By Blogger





Friday, 16 May 2014

Nốt nhạc







Gửi anh nốt nhạc tình yêu
Để mặc nhân gian gõ cửa tim
Tim em đó xin anh hãy giữ
Khúc dạo đầu vang mãi tình ta




Barbara Huynh




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Ảnh chị Hà My
  • Tôi thay đổi, anh thay đổi
  • Đặng Tiểu Bình - Người tạo ra Trung Hoa tham nhũng
  • Kiến trúc nhà cổ Hà Nội trong tranh Bùi Xuân Phái.
  • Nỗi lòng  khi là công dân của
  • Diễn đàn internet
  • Thư gửi bác BÃO!
  • Sự tự chủ tinh thần....
  • Những phát ngôn ấn tượng của Bí thư Nguyễn Bá Thanh
  • Đừng chỉ trích một ai