Powered By Blogger





Friday, 20 December 2013

Trông Nguyệt














Đêm trông nguyệt đang truồng trong gió 
Con mèo đùa bên cửa vờn trăng 
Của phụ nữ em thẹn thùng để ngỏ
Anh bước vào “vùng cấm” hoá thi nhân! 

Thơ: Phạm Ngọc Thái
Ảnh: Lê Quang Châu





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Nghề giáo có thật sự cao quý?
  • Ngơ ngác tháng năm qua
  • Bí quyết 90/10 là gì?
  • Vẻ đẹp
  • Гродно-Một thời để nhớ....
  • Lời dạy của nhà tiên tri Vanga
  • Thư pháp trên người mẫu nụy
  • Thênh thang sống và lo
  • Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình
  • Bai thơ tháng 7