Powered By Blogger





Wednesday, 18 December 2013

Mẹ ơi ! Xin đừng giết con










Một sáng tác mới của Nhà văn Phương Lan ... 
Dọng đọc: Hải Lan - Nguyễn Hữu Nhung




Tác giả Phương Lan- Record, video edit: CHAUHIEP studio


Coppy từ blog phố núi và bạn bè






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Ừ, mùa hoa Cherry sắp tới rồi phải không em!
  • Những bài toán tình yêu thú vị
  • Yêu là....
  • Ngủ để quên em, dù chỉ là một đêm
  • Những tỷ phú giản dị và hào phóng
  • Gửi lại cho em Đà Lạt
  • Thứ sáu rồi....
  • Lễ tình nhân...
  • Ghép đầu – “Tuyệt đỉnh công phu”