Powered By Blogger





Monday, 23 December 2013

Trái em









Em xinh như nguyệt mọc đêm đêm 

Ấp ủ hoa thơm khắp thân mình 

Vẫn biết trong em là trái lạ 
Anh vào đó hái, có được không?

Thơ: Phạm Ngọc Thái
Ảnh: Quốc Định




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Sướng nhất Việt Nam
  • Nhật ký những ngày tiễn Cụ Đại Tướng
  • Thầy giáo trẻ và lớp học online
  • Mùi iêu 
  • Anh lang thang lượm nhặt nỗi nhớ....
  • Nhật ký lâm sàng.....
  • Nhớ..! Tuyết Rơi...
  • Giấc mơ hoang
  • Phượng đỏ
  • Mình cứ yêu nhau thế này đi em nhé!