Powered By Blogger





Wednesday, 23 October 2013

Gửi lại Sài Gòn













    
Anh gửi lại tình yêu của anh đằm thắm nơi này 
Xin giữ dùm anh em yêu nhé! 
Một vòng tay thiết tha, một bờ vai lặng lẽ 
Anh để dành riêng tặng em thôi…



Thơ viết cho anh nghẹn đắng thả lên trời
Giọt nước mắt theo anh về nơi ấy
Sài Gòn bây giờ cứ xanh như em vậy
Xanh đến ngút ngàn - nỗi nhớ ơi!


Chưa kịp xa mà đã nhớ nhau rồi
Em thân thuộc từ kiếp nào gặp lại
Dù mật ngọt , đắng cay mình cùng nhau nếm trải
Mong được trở về ủ ấm trái tim em.



Saigon 9/2013
Phương Phương







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Ra lệnh chặt Mùa Thu
  • Thông điệp buồn từ các lễ hội
  • Chả lẽ tin chị Tiền?....
  • Кто я? Что я? Только лишь мечтатель
  • Tai biến mạch máu não
  • Đọc ký hướng dấn sự dụng đàn ông trước khi dung.
  • Yêu quá, thì biết phải làm sao?
  • Người xơ xác vì thơ
  • Xin bố đùng buồn !
  • Đêm