Powered By Blogger





Monday, 16 September 2013

Hà Nội mùi hoa sữa









Anh lãng đãng vì thấy em: Hà Nội! 
Tóc em thơm trên mọi lối em về
Hoa sưa nở trên những đường phố vội
Sắc đưa hương thơm ngát tự tim người


Vì bởi lẽ mùa đi không kịp nói: 
Rằng Hồ Gươm xanh nhất buổi chiều nay!
Chiều hoài niệm một lần em ...có phải
Giữa vô ngần bối rối tóc mây bay?


Từng con phố còn xanh màu tình tự 
Mà hai ta xa quá tự bao giờ?
Rời Hà Nội, một mai em về lại
Có thương nhau thì xin đợi…xin chờ! 


Nguyễn  Duy Minh






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Làm sao bia đá không đau
  • Tổng thống và rượu
  • Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
  • Nhìn lại nền kinh tế Đông Âu thời Xã Hội Chủ Nghĩa
  • Chào ngày mới cùng Uyên Nhi....
  • Lý do phụ nữ Việt khoái lấy chồng Tây
  • Colorfest - Lễ hội sắc màu ở Matxcơva
  • Nhớ ngày Hải Dương mưa
  • Thích mặc áo cũ
  • Diễn văn chiến thắng của Tổng Thống Barack Obama