Powered By Blogger





Saturday, 19 January 2013

Tình khúc mùa xuân




 

















Đường về qua ngõ nhà em
Qua ngang phố đá chân mềm lối đi
Bao năm ...đường mãi Xuân thì
Con đường xưa ấy tên gì hở em


Đường qua đầy dấu chân chim

Ai xuôi miền hạ..Ai tìm Cao Nguyên
La Ngà triền dọc nghiêng nghiêng
Phương Lâm chọt hiện đèo xuyên núi rừng
Chợ Phương Lâm

Dù gì mình cũng người dưng

Làm quen em nhé...xin đừng xa nhau
Đường về ta bước bên nhau
Dừng chân phố đá khẽ trao nụ cười

Nụ cười xinh ...tuổi đôi mươi

Hông môi con gái tuổi màu nàng Xuân
Bây giờ trời đã vào Xuân
Con đường thiên lý làm nhân chứng dùm!


Thơ bạn: Sông Quê

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Nguyễn Duy Thiên Ân và những quả trứng gà Omega - 3
  • Gặp lại...ký ức
  • Soi phụ kiện sao việt
  • Em thèm nghe anh nói
  • Đêm mưa kỷ niệm ở Kalomna
  • Tĩnh lặng và cô đơn...
  • 6.000 ngàn tỷ cho đề án
  • Sự im lặng
  • Tôi không hối tiếc..
  • Vết tích vĩ đại của những nền văn minh đã mất