Powered By Blogger





Tuesday, 8 January 2013

Đêm mưa kỷ niệm ở Kalomna






Mưa đêm.
Mưa trên thành phố kỷ niệm.
Mưa như bản giao hưởng lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội cao trao đửa ta vào mộng mị, mưa ru cuộc tình nồng nàn tuồi thanh xuân khao khát cuồng si. Anh muốn đêm đừng hết, muốn mưa rồi mưa mãi, muốn thời gian ngừng trôi và mọi thứ không còn tồn tại!

Đêm chỉ với riêng ta.
Khát khao chinh phục, hoà trộn hai tâm hồn, hai thể sác làm một
Hai ta bên nhau, tan biến vào nhau!

Sẽ nhớ mãi nghe em,
đêm mưa kỷ niệm
đêm đam mê cuồng dại
đêm dâng hiến thanh cao!

Và hãy cứ mãi đam mê, hãy biết nâng niu, trân trọng tình yêu thiêng liêng chúng ta dành cho nhau Tâm nhé!

                         
 Đêm mưa Kalomna
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Xin bố đùng buồn !
  • Khi ta giận...
  • Tinh giảm hay là tinh tăng?
  • Bỗng một ngày thời gian đổi khác
  • Báo Nga: “Chó cứ sủa, còn đoàn người cứ đi”
  • Trung Quốc Khổng Tử hay Đạo Chích
  • Kịch bản Trung Quốc tấn công Nga
  • Tham nhũng: lỗi con người hay lỗi cơ chế?
  • Nhân quả, quả nhân: Cuộc trường chinh đi tìm lời giải đáp
  • Hèn....