Powered By Blogger





Thursday, 3 January 2013

Đi tìm

















Đi tìm mưa bóng mây xưa
Đi tìm lối cũ gặp em tan trường

Chẳng thể nào quên đước bến xe xưa
Quên người con gái một chiều mứa
Thẹn thùng e ấp nâng vạt áo
Em đếm xe qua - tôi đếm mưa!

Một cây dù nhỏ không che đủ
Em kéo tôi gần hơi thở em.
Từ em ánh mắt ngây thơ
Từ tôi bối rối khù khờ đến thương
Bỗng dưng mình bước chung đường
Mưa khoảnh khắc
để thương em đến giờ!



Hoàng Thanh Hải
(Hoạ theo thơ của NPV - Huỳnh Ngọc Sáu)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Học văn để làm chi hè?
  • Giải được chết liền !
  • Muốn bỏ nghề
  • Chả lẽ tin chị Tiền?....
  • 13 điêm nóng trên cơ thể nàng
  • Yêu thương và tha thứ
  • Đừng để chúng không cần đánh vẫn thắng.
  • Anh muốn ôm em thật chặt
  • Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?
  • Nếu cần, sẽ có ‘Điện Biên Phủ trên biển'