
Sau trận đấu, võ sĩ Torero Munera đã trả lời phỏng vấn rằng:
.......
...Rồi đột nhiên, tôi nhìn con bò tót. Nó có đôi mắt ngây thơ, như mọi con vật, và đang nhìn tôi bằng ánh mắt nài xin. Một tiếng khóc than cho công lý dường như đang vang vọng sâu thẳm bên trong tôi. Đó như thể một lời nguyện cầu, một lời xưng tội và cầu xin tha thứ. Tôi thấy mình như thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên trái đất.
Tới khi nào thì chúng ta, con người, mới có đủ cam đảm để ngừng chém giết nhau, và đủ mạnh để tha thứ cho nhau?
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!