Powered By Blogger





Wednesday, 28 November 2012

Nhìn ảnh nhớ người.

























Nhìn ảnh nhớ thơ Nguyễn Duy viết năm 1986 tại Hạ Long:  

Chiều đỏ ối, Hạ Long mây rối
Ngỏng cổ nhìn ngóng mãi một người đi
Em ngúng nguẩy cho ta nhìn thấy đít
Để hình dung phía trước đít là gì

  Coppy từ quechoa.info



Cong
 
Cầu vng cong
Khoe sắc màu rực rỡ
Chiếc cầu cong
Gánh thương nhớ hai đầu
Mảnh trăng cong
Khuyết lời nguyền dang dở
Em....Đường cong
Đến nghẹt thở - Đời anh.


Đào Phan Toàn



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Làm sao để sống qua cơn đau tim khi bạn ở một mình?
  • Cái chết của Leonid Brezhnev và cuộc chiến vì tương lai của nước Nga
  • Làm thế nào để tự tin hơn
  • Đừng để người dân nghĩ chính trị phần lớn là dối trá!
  • Sang Thu
  • Bò hầm cà chua
  • Bến Tre quê em
  • Tại sao tự sát ?
  • Colorfest - Lễ hội sắc màu ở Matxcơva
  • Anh muốn ôm em thật chặt