Powered By Blogger





Thursday, 29 November 2012

Mùa đông không em












 

Thêm một mùa đông không em
Gió cứ thổi cho đầu anh trắng tóc
Mưa cứ rơi cho vườn hoang cỏ mọc
Nắng lụi dần cho mặt nước im hơi


Thêm một mùa đông chơi vơi
Cây khế ngọt chẳng ngọt thêm được nữa!
Đêm lén rụng, rình người ngang qua ngõ
Sớm mai buồn... hoa tím biếc ngày xa


Thêm một mùa đông đi qua

Cái ruột gối chui ra không cần vỏ
Đêm trằn trọc lá rơi ngoài khung cửa
Cứ mơ hồ như tiếng bước chân em.


Thêm một mùa đông ken

Anh cứ đợi theo vòng xoay lá
Anh cứ chờ mà sao vời vợi quá
Anh cứ nhìn cho mắt ướt thêm sâu.

Trịnh Tuyên

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Tím Biệt ly Chiều nay Say Chút nỗi niềm
  • Nơi hạnh phúc nhất
  • Hình động I LOVE YOU!
  • Không tài nào làm vừa lòng phụ nữ
  • Life & Fate - Cuộc đời và Định mệnh
  • 10 lời tiên tri năm 2014 của Nostradamus
  • Cơm bụi: Từ mặt bàn đến gầm bàn
  • С чего начинается родина - Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
  • Đêm