Powered By Blogger





Sunday, 19 August 2012

Từ bỏ




Cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng nó. Ký ức nào không thể lãng quên thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể nứu giữ thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục thì hãy dừng lại.
                   
Cuộc sống này, vốn di và sau cùng chỉ gói gọn như thế mà thôi: Từ bỏ, hoặc bị từ bỏ. Tổn thương, hoặc bị tổn thương.

                                                    Sưu tâm trên Facebook

                  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Phụ Nữ và Xe Hơi
  • Mưa
  • Việt Nam : Những con số biết nói
  • Trở về với biển
  • Khúc Mưa ...
  • Học sinh vùng cao săn chuột để thỏa cơn thèm thịt
  • Ảnh đẹp cho blog
  • Mùa sinh và số phân mỗi người
  • Mình ốm rồi....
  • Cảnh báo tai biến thuyên tắc mạch máu phổi do hút mỡ bụng