Powered By Blogger





Monday, 20 August 2012

Hãy bắt đầu từ hiện tại



Đừng hỏi bản thân là bạn sẽ có đủ sức lực và khả năng làm một việc gì đó hay không. Người nào bắt đầu nghĩ về điều này là đã đầu hàng.
Thế giới tồn tại bây giờ chứ không phải trong tương lại. Chờ đợi tương lại thật vô nghĩa, bởi vi một lúc nào đó tương lại cũng trở thành hiện tại. Luôn luôn phải bắt đầu từ hiện tại. Sau đó thì thường đã muộn màng.

                                                                                                   H. Kozlov
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Khi chúng mình không ở bên nhau
  • Phượng đỏ
  • Em bé đầu tiên tử vong do bênh chân tay miêng tại bệnh viện Định Quán
  •  Aвгуст - Tháng tám
  • Thất nghiệp đầy đường.
  • Huyền thoại mùa đông  
  • 5 chữ DÂN.
  • Lật tẩy ông già bán me
  • Mẹ 2 con dáng đẹp  nhờ yoga
  • Những quan chức... vui tính!