Powered By Blogger





Monday, 14 May 2012

Cám ơn Mẹ !!!



Mẹ và em Đạt
         Tự dưng đang ngủ bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo làm mình giật mình tỉnh giấc. Không biết tiếng chuông đó của ai nhưng lại nghĩ tiếng chuông điện thoại của mình. Và chợt nhớ hôm nay là ngày của Mẹ. Cám ơn tất cả cuộc đời Mẹ đã dành cho chúng con. Có Mẹ chúng con trưởng thành hơn trong cuộc sống, sự nghiệp vững vàng hơn. Chúng con cám ơn mẹ rất nhiều Mẹ ạ. Và thấy thú vị hôm nay cũng là ngày trọng đại của cuộc đời con vào 4 năm trước. Cuộc sống bận rộn làm con suýt quên đi ngày này. Mọi việc bầy giờ con phải tập xoay sở dần, mặc dù không giỏi lắm nhưng cũng tạm ổn. Hy vọng rằng với sự chỉ bảo, cổ vũ của Mẹ sẽ giúp con có đủ nghị lực để vượt qua những kho khăn, nhưng vướng mắc trong hiện tại....
                                         Cám ơn Mẹ !!!!!!!!
                                      Huỳnh Thị Thanh Tâm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Tự khúc một ngày thu
  • Giặc đã vào tận nhà..
  • Chiến trường biên giới & điểm 0 của Nguyễn Quang Sáng
  • Triệu chứng ung thư cổ họng giai đoạn sau
  • Khúc hát đồng lòng
  • Làm thơ tình em đọc
  • Em cần anh, anh có hiểu không?
  • Lý do phụ nữ không bao giờ quên được mối tình đầu
  • Nụ hôn tháng 8
  • Vũ Thành Long - Người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ