Powered By Blogger





Saturday, 5 May 2012

Ảnh thơ...

















An nè! Mẹ Tâm làm thơ hay không con? Uh, con còn nhỏ, đâu đã biết thơ là gì. Còn Ba thi thích vô cùng. Những bài thơ ngắn, giản đơn của Mẹ, đối với Ba luôn là những bài thơ hay nhất.....  
                                            
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Một mối tình
  • Email ngày cá tháng tư
  • Hoàng hôn biển
  • Cá Bống sông Trà
  • Quê hương có gì lạ không em?
  • Con rồng
  • Kỳ Anh – Một yếu địa, hãy cảnh giác!
  • Why bring a child into this world?”  -  Tại sao một đứa trẻ đến với thế giới này?
  • Yêu quá, thì biết phải làm sao?
  • Kinh hoàng chuyện ở Trung Quốc: Giết người lấy nội tạng