Powered By Blogger





Monday, 3 September 2012

Chuyên ngắn của Trang Hạ






Thằng nhóc nhà mình gần 2 tuổi rồi mà thấy mẹ vẫn cứ lăn xả vào... sờ tí! Nhiều lúc dỗ mãi nó không chịu ngủ, mình mất hết kiên nhẫn quẳng cu cậu ra, thế là nó khóc ầm lên. Ông xã đang chơi bắn giết Zombie quay sang mắng: "Cô một vừa hai phải thôi đấy nhé! Đang ẵm nó cho nó nghịch ti mà tự nhiên quẳng nó sang một bên, nó ngồi khóc là phải! Nếu là tôi, đang vui vẻ được ẵm được sờ lại bị cô vứt ra ngoài như thế, tôi cũng khóc nữa là nó!

                                                                                                                    Trang Hạ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Chờ anh sang mùa thơ
  • Ngủ sớm thôi Hải ơi !
  • Tổng hợp những phát ngôn ấn tượng từ nghị trường
  • Ngài Tổng bí Thư! Thế nào là sự lãnh đạo tuyệt đối?
  • Tại Việt Nam sẽ không có quyền im lặng?
  • Một đêm buồn khó tả...
  • Kê khai tài sản: chuyện hài của chế độ
  • Cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau
  • Cái tát trong giáo dục - Sự ngu xuẩn hay bé tắc
  • Con cái bạn là ai...?