Powered By Blogger





Monday, 23 June 2014

Mùa Sen - Trong đầm gì đẹp bằng em!








Về vẻ đẹp và ý nghĩa của hoa sen - Quốc hoa của Việt Nam thì có lẽ ko cần phải nói thêm nữa. Mùa này đag là mùa sen, mùa áo yếm và khoe sự trong trắng của các em gái ở Hà Lội


























Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Tiếng nói bốn phương...
  • Quốc tang trong lòng dân
  • Mặt trận dưới Thái Bình Dương 
  • Chúng ta đã lợi dụng bạn bè như thế nào?
  • Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng
  • Xin em
  • Đề toán 2000 năm lịch sử
  • Người đàn bà hát về Hoàng Sa
  • Kính thưa các chữ ký
  • Bài Học Từ Panama