Powered By Blogger





Thursday, 17 April 2014

Ừ ! Tháng tư về









Ừ! tháng tư rồi em nhỉ
Phượng rơi
Trang vở trắng còn vương mùi nhớ
Những ngày ta yêu nhau.

Ừ! tháng tư về trên lớp
Nhặt cánh phượng xếp thành hoa bướm
Trao nhau
Ép vào trang vở
Những ngày mưa bay.

Ừ! tháng tư về
Mắt chớm yêu giăng trên cửa lớp
Gió thổi bung mái tóc
Cuốn yêu bay.

Ừ! tháng tư
Ùa về cánh phượng
Nở mùa yêu.





Huỳnh Ngọc Phước



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Bình minh trên bãi biển
  • Thành phố bên sông
  • Điều giản dị
  • Bắc Kinh ngông nghênh !
  • Trăn trở tuổi 35...
  • Công nghệ giết người
  • Ngày lễ đi đâu
  • Bài phát biểu thừa nhận thất bại của Romney
  • Đừng vội kết án ai...!
  • Nước Nga và những kỷ niệm vui buồn