Powered By Blogger





Thursday, 10 April 2014

Quen hơi







Hôm nay tình yêu  sợ mình bỏ trốn nên nhất quyết không rời nửa bước. Theo dõi hành động của mình và đòi đêm nào cũng ôm ấp,thế này thì nghiện mất.


Nhìn say sưa ngủ mà mình phát thèm,ước gì mình cũng được một đêm ngon giấc.

Đêm nay,đêm mai,và những đêm khác nữa không có mình sẽ khó lòng mà ngủ được.

Ngủ ngon nhé....
Hôn nồng nàn





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Ngọc Viễn Đông - Số phận những người đàn bà Việt
  • Ngày nắng....
  • Tội Ác của Tư Bản
  • Sức mạnh mềm của Trung Cộng
  • Kẻ chợ Cầu Trắng
  • Bí mật tàn nhẫn của những bà mẹ bế con đi ăn xin
  • Nhật ký của mẹ ngày An về thăm nội
  • Các Bố Gìa Nga một thời lũng đoạn chính trường
  • Bức thư cũ không gửi....
  • Sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông