Powered By Blogger





Monday, 21 April 2014

Khúc thuỵ miên

















Có những giấc mơ thưở ấu thơ
Chập chờn cho đến tận bây giờ
Trưa nay trên ghế công viên vắng
Có kẻ nằm trơ thao thức mơ…

Mơ lúc còn thơ, thưở rong chơi
Kết con thuyền lá thả dòng trôi
Thổi lên bong bóng và mơ ước
Mơ ước thơ ngây đẹp tuyệt vời!

Rồi tuổi thơ theo ngày tháng trôi
Lênh đênh chiếc lá giữa dòng đời
Bao nhiêu mơ ước lung linh ấy
Ngỡ cũng như là bong bóng thôi

Những giấc mơ về tuổi hoa niên
Cho ta vơi nhẹ những ưu phiền
Ai kia nằm khểnh công viên vắng
Nghe gió nồng ru khúc thụy miên…




Lưu Minh Phương





































Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Điểm qua các cuộc cách mạng dân chủ Đông Âu
  • Quần thể Đá Ba Chồng.....
  • Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
  • Dân Y hốt hoảng vì tàu ngâm Nga
  • Còn bao nhiêu quan chức có “kho báu bí mật”?
  • Tản mạn về mắm Việt Nam
  • Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế
  • 32 đội tuyển - 32 người đẹp
  • Tưởng chừng 20 phút cuối....
  • Ấm áp là anh !