Powered By Blogger





Friday 24 August 2012

Yêu....





Yêu - như tài năng và mỗi người sẽ chia sẻ tài năng này với những chừng mực khác nhau. Lại cũng có người không chia sẻ mà ăn cắp và bớt sén tình yêu
Khả năng yêu thương của mỗi người được nuôi dưỡng từ bé. Trước tiên nó được người mẹ trao tặng cho mỗi người ngay từ ngày đâu tiên chào đời
Người mẹ cho con bú sữa, vuốt ve nó bằng đôi bạn tay dịu dàng và ấm áp của mình. Người mẹ ngắm nhìn nó với đôi mắt nhân từ, hát cho nó nghe những bài hát ru, những điệu dân ca, rồi nói chuyện với nó, yêu thương nó. Từ đó nó bắt đầu yêu thương thế giới, yêu thương con người.
Tất nhiên sau đó còn có thêm những tích luỹ khác: Hoàn cảnh sống và mỗi quan hệ trong gia đình, mối quan hệ trong xã hội.. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội dân chủ mà ở đó người với người sống bình đẳng, người với người sống để yêu nhau. Cái quan trọng nhất trong các mối quan hệ : cha mẹ, con cái, anh chị em, bè bạn, đồng chí, vợ chồng là sự tương thân tương ái, là tình thương. Mỗi người đều có ngôi nhà riêng và ngôi nhà chung. Không quan trọng ta sống trong ngôi nhà nào, ngôi nhà đẹp nhất là ngôi nhà xây bằng tình yêu thương trong lòng mọi người.

                                                                        Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên