Powered By Blogger





Friday 24 August 2012

Có ý gì đây?!






Thầy ai đó việt cại này hay hay nên mình đưa lên Facebook:





















Thế là bị bà xã chất vấn và cảnh cáo ngay:
Có ý gì đây??
Bà xã không đồng tình về cách suy nghĩ này đâu. Nếu muốn như thế thì sẽ phản tác dụng đấy ông xã ạ.Thời gian có thể làm thay đổi tất cả nếu ai đó không biết hâm nóng tình yêu. Hehehe...(Sợ chưa???)

Mình sợ toát mồ hôi. Chắc từ mai phải gọi điện và nhắn tìn cho bà xã thường xuyên mới được. Ông xã có ý gì đâu nào. Cuối tuần không về, ở lại dưới này nhớ bà xã và Uyên Nhi muốn sỉu. Vì có An nên ông xã mới đỡ buồn. À, Bà xã còn nhớ đoạn nhật ký này ông xã viết khi nào không?

Chúng ta sẽ còn hơn một lần đặt cho nhau những câu hỏi và chờ đợi sự trả lời
Chúng ta sẽ còn hơn một lần giận và đau
Chúng ta sẽ còn hơn một lần phải vượt qua kho khăn và thử thách
Chúng ta sẽ còn hơn một lần phải tính khoảng cánh bằng tim và nỗi nhớ.

Một tuần cũng trôi nhanh thôi bà xã. Cuối tuần sau ba và Hoàng An lại về trên đó rồi.  Hôn bà xã. Bà xã hôn bé Uyên Nhi hộ ba và anh hai nghe.

                                                                Thứ sáu không về.
                                                                 Hoàng Thanh Hải

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên