Powered By Blogger





Wednesday 22 August 2012

Vẻ đẹp bị đánh tráo





Năm 2005, show truyền hình thực tế lần đầu tiên tại Trung Quốc – cuộc thi Idol mùa đầu – khiến toàn Trung Quốc bùng nổ vì một nữ thí sinh rất đặc biệt tên là Lý Vũ Xuân có nhan sắc, ngoại hình cực kỳ hấp dẫn. Không ai lý giải nổi vì sao mỗi lần Lý Vũ Xuân lên sân khấu, tất cả khán giả như bị lên đồng, nuốt lấy từng cử chỉ duyên dáng chết người của cô.
Lý Vũ Xuân có nhan sắc y như… một người con trai, nét mặt thô, ăn mặc như một chàng trai mới lớn, thậm chí còn xấu hơn, để một mái tóc lởm chởm nửa nam nửa nữ, không ngực, mỉm cười bẽn lẽn như một kẻ không công khai xu hướng Unisex của bản thân. Nhưng không một chàng trai cô gái nào không nhận ra, Lý Vũ Xuân hấp dẫn một cách ma quái!
Chung kết cuộc thi, không ngoài dự đoán, Lý Vũ Xuân đoạt quán quân và cô gái trở thành cơn sốt của hàng trăm triệu bạn trẻ châu Á, và khiến rất nhiều chuyên gia tâm lý bắt đầu lên tiếng lý giải cơn mê mẩn Lý Vũ Xuân ở giới trẻ. Các fan hâm mộ gọi cô là “anh Xuân”, và chưa bao giờ thôi mê mẩn cô ca sĩ có vẻ cuốn hút của… một người đàn ông xấu trai.
Trên thực tế, trong đời sống hàng ngày, sẽ vô số trường hợp, chúng ta bị cuốn hút bởi một người con gái có tính cách và nét mặt cứng cỏi mạnh mẽ như đàn ông, ngược lại, phụ nữ sẽ “đổ gục” vì một cậu xinh trai có nét mặt tròn nhu mì và xinh những nét của phụ nữ. Đấy là một điều bí mật diệu kỳ của tạo hóa.
Chúng ta chết điếng bởi vẻ đẹp nam tính của một người phụ nữ, không có nghĩa rằng, chúng ta không nhận ra những vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, ba vòng chuẩn như đồng hồ cát… của những mỹ nhân. Có điều, ai cũng biết rằng, xinh đẹp không phải là quyến rũ. Gợi cảm khiến người khác thích ngắm nhưng không có nghĩa là chinh phục được mọi trái tim đàn ông. Đừng bao giờ mù quáng cho rằng, những cô nàng cằm vuông không hấp dẫn bằng những cô nàng cằm thon. Hoặc những cô nàng đầy đặn tròn trịa nhỏ nhắn hấp dẫn hơn những cô gái chân tay dài, vai vuông, bước sải dài và dứt khoát, lông mày đậm, môi đầy đặn.
Bởi, ngay cả chính cánh đàn ông cũng nhiều khi không lý giải nổi, mình yêu nàng vì điều gì. Tại sao người phụ nữ tháo vát và nóng nảy này xấu hơn nhưng ta thích nàng hơn những cô nàng màu mè đỏm dáng khác? Tại sao ta khao khát muốn lên giường với cô nàng này mà lại không có cảm giác tương tự với người phụ nữ khác?
Có một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, cái hấp dẫn chúng ta, cả nam lẫn nữ, là một gương mặt “phổ thông”, quen gặp, phổ biến trong xã hội. Đó sẽ là khuôn mặt chuẩn của chủng tộc, khiến ta có thiện cảm và tin cậy ngay khi mới gặp. Thế nhưng, để thành tình nhân, thành kẻ yêu đương của nhau, thấy gợi cảm và thu hút, thì “gương mặt phổ thông” ấy phải, hoặc là mang vẻ nữ tính cực kỳ, hoặc phải mang vẻ nam tính nổi bật.
Nếu không, chúng ta sẽ rớt xuống hàng ngũ… người dưng, gặp nhau, bắt tay, trao danh thiếp, xong quay đi, không vấn vương gì.
Vẻ cực kỳ nữ tính của những chàng trai hát – boyband Hàn Quốc, Nhật Bản không phải làm cho mọi fan nữ của họ phát điên lên sao? Những chàng trai ngày ngày vào Gym tập chăm chỉ, cơ bụng sáu múi làm sao hiểu được rằng, cơ bắp và vẻ cường tráng của họ chỉ khiến phụ nữ… vui mắt mà thôi! Hoặc khiến phụ nữ có thể huýt sáo, nháy mắt, ôm một cái cho vui mà thôi. Còn thực sự chiếm lấy trái tim phụ nữ lại là vẻ đẹp của những người đàn ông mang nét mặt đầy nữ tính, cái vẻ mà phụ nữ vừa nhìn đã muốn ôm hôn, âu yếm, gần gũi!
Phải chăng đó là sự đánh tráo tinh tế và bí ẩn của sự quyến rũ giới tính?
                                                                               Trang Hạ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên