Powered By Blogger





Tuesday 17 April 2012

Miu kem viết.....



     Qúa khứ có thể khiến ta đau đớn, nhưng sống chỉ toàn hạnh phúc thì đâu có được. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, nên ai cũng cần một vết loang của màu khác để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn. Và du có bao nhiêu vết loang buồn trong tim thì hãy cứ tiếp tục yêu thương, vì chẳng có yêu thương nào là vô nghĩa trên đời
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 comments:

  1. Con gái Ba hôm nay sâu xa vậy ta. Học giỏi nghe con. Ba nhớ con nhiều!!!!

    ReplyDelete
  2. Ba ơi, Ba vào fcebook của Mẹ comment cho con gái kìa. Mà con gái dạo này cũng sâu sắc thiệt.Dì mong con học giỏi, thương ông bà và gia đình nghe con...

    ReplyDelete
  3. Vẫn biết con hay buồn, nhưng Ba vẫn muốn con vui nhiều hơn. Ba nghĩ có lẽ chỉ cần tình yêu thương của Ba và Mẹ Tâm dành cho con cũng đủ để con có chỗ dựa tinh thần.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên