Powered By Blogger





Saturday 11 August 2012

Ngày kỷ niệm đơn sơ.





Một lễ kỷ niệm đơn giản mà vui.  Cũng là một lễ kỷ niệm bất ngờ  vi nếu má út không gọi điện hẹn xuống thì chẳng làm gì. Trong nhà có quá nhiều việc, tâm trạng không thoải mãi, bầy ra chỉ tổ thêm mệt. Và nếu có hỏi bà xã thích điều gì nhất lúc này , thích mòn quà nào, mình biết chắc bà xã chẳng ao ước gì,  chỉ muốn được nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Nhưng có mà út cũng vui thiệt. Má lúc nào cũng quan tâm hai đứa, cho hai đứa nhưng lời đồng viên , những lời khuyên bổ ích. Em Lịch cũng sắp đi Bỉ  rồi. Không biết đến khi nào cả nhà mới lại có dịp ngồi bên nhau đầy đủ, hạnh phúc như thế này!
 Anh chúc bà xã một ngày sinh nhật vui. Mới đó mà đã tròn ba năm hai đứa thành thận. Anh thật hạnh phúc khi làm ông xã của em. Anh cũng chỉ mong có vậy và mong cho anh và em có đủ sự kiên trì, bền bỉ  và tính chịu đựng để hai đứa có thể bên nhau, bên những đứa con thêm 50 mươi năm nữa....
            Bé Uyên Nhi - Một nhân tố phá bánh kem tích cực nhất!
                                                                      
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. Thanks ông xã nhiều nhé.Ông xã hiểu ý của bà xã thiệt.3 năm ko fải là nhiều.3 năm để chúng ta có thể hiểu nhau được chút ít.Còn nhiều điều chờ đợi chúng ta fải ko ông xã.Kiên trì và nhẫn nại sẽ thành công.Bà xã đã đi được 1/3 quãng đường.Còn 2/3 còn lại sẽ cố gắng đi tiếp.Nhớ ông xã lắm...

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên