Powered By Blogger





Friday 17 August 2012

Thênh thang sống và lo




Cuộc sống thật lắm nỗi lo, lo học hành, lo công việc, lo ăn uống, lo nhà cửa, con cái, yêu đương..Làm thì nhiều, chơi thì ít, làm 5 ngày mới nghỉ 2 ngày, làm cả năm mới đi chơi xa một vài bận, làm cả tuần, cả tháng mới đi ăn, đi chơi một đôi lần, lần vài tiếng..Đi làm cũng phải lo công lo việc, lo sếp, lo đồng nghiệp..Ngày vui mấy cũng có ngày buồn, ko ai cười suốt ngày, suốt đời được, vợ chồng hạnh phúc mấy cũng có lúc giận nhau..Không biết có khi nào ta cứ thênh thang sống, ko phải lo nghĩ gì không nhỉ? Chắc cũng chẳng có cái kiếp con gì sướng hơn được cái kiếp con người, con gì, cái gì cũng như nhau cả thôi, xin đừng có kiếp sau cho rồi !
Sướng nhất tưởng lúc ngủ, mà ngủ còn mơ ác mộng, tột đỉnh sung sướng chắc cũng chẳng quá 10 giây Không biết  lúc chết thật có sướng hơn cái kiếp con người không nữa, nhưng vẫn không có gan chết, giá có "chết thử" thì chắc cũng thử cho biết, đằng này ngỏm là ngỏm luôn nên vẫn còn phải sống cái kiếp này ... 



                                                                   Út Nhung.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên