....Nhà văn lớn Nguyễn Huy Tưởng đã từng viết trong những trang Nhật ký của ông: "Người là thật, phải thật với người”. Sống thật tức là chân thành với người, và thật với chính mình xem ra không phải dễ.
****************************

Nếu người ta đã vậy bạn cũng xử sự một cách không thật lòng, hai bên chỉ cốt làm đẹp lòng nhau chỉ khiến cho tình bạn mỗi ngày một nhuốm màu giả dối. Những màn trình diễn chỉ được chấp nhận trong những mối quan hệ sơ giao, những lần gặp gỡ vội, khiến cho đối tượng tiếp xúc có một ấn tượng tốt về mình. Nhưng điều đó sẽ trở thành thứ vỏ bọc che đậy nếu mọi quan hệ trong đời đều chỉ nhắm tới mỗi mục đích để người kia đánh giá cao hay có thêm thiện cảm với mình. Sẽ không bao giờ đạt được điều ấy vì "cái kim trong bọc” lâu ngày nhất định sẽ lòi ra. Và cũng giống như cảm giác của bạn, sẽ thất vọng biết bao nếu một ngày "đối tác” phát hiện ra những gì bạn cư xử chỉ là màn "trình diễn”.

Ấn tượng tốt mà người ta thường muốn để lại trong các mối quan hệ chính là sự trao đổi cảm xúc, người kia cho ta một cảm xúc tốt nên ta cũng cho lại một cảm xúc tốt. Nhưng nếu một quan hệ mà chỉ trao nhau những cảm xúc tốt thôi thì nó chưa đạt tới độ quý mến hay thương yêu, bởi vì nó cần sự tin cậy nữa. Vợ chồng cũng vậy, ngoài cảm xúc để thích nhau, người ta cần có độ tin cậy và chân thành để thương yêu nhau.
Cuộc sống đáng quý vì mỗi sáng mai thức dậy, chúng ta thấy mình chính là mình, không vỏ bọc, không son phấn và nhận được sự chân thành nguyên vẹn từ những người thân yêu.
Hà Lê
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!