Powered By Blogger





Monday 20 May 2013

Chưa đi chưa biết




Lai Châu


Chưa đi chưa biết Lai Châu
Đi rồi mới thấy buồn rầu nhiều hơn
Rừng xanh ai cạo sạch trơn
Thái đen, Thái trắng chẳng hơn Thái

 

Chưa đi chưa biết Điện Biên
Đi rồi mới biết lên tiên thật là...
*****
Anh đi công tác bản Mường 
Tè xong một cái lên đường về quê



Sơn La



Chưa đi chưa biết Sơn La (Sơn La = Núi La)
Đi rồi mới biết Núi nhà vẫn hơn
Núi La toàn si li côn
Núi nhà đồ thật hút hồn các anh.
Chưa đi chưa biết Sapa,
Đi rồi mới biết mát xa nhọc nhằn...

 

                  Lào Cai



              Chưa đi chưa biết Lào Cai
                 Đi rồi mới biết chẳng ai bằng mình

                  


Sapa


Chưa đi chưa biết Sapa

Đi rồi mới biết thiệt là Pa Sa
Hôm qua người nói với ta.
Ba ngày ở lại cả ba ngày mù.



 Thái Nguyên

Có đi mới biết thái nguyên
Đồi chè bát ngát gái duyên quá chừng
Đến đây đừng có lừng khừng
Mua măm ba ký chè mừng bà con




Đồi chè Thái Nguyên



Tuyên Quang



Chưa đi chưa biết Tuyên Quang
Đi rồi mới biết đây toàn gái xinh
Gái Tuyên da trắng nõn nà
Không như bà xã ở nhà da thâm

Chưa đi chưa biết Tân Trào,
Đi rồi mới biết lần nào nhiều hơn...
Gái nhà chọc mãi chừa trào
Gái Tân mới vọc ào ào chảy ra

                                                               Lạng Sơn



Lạng Sơn

    

Chưa đi chưa biết Lạng Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn lạng nhà
Chưa đi chưa biết Lạng Sơn,
Đi rồi mới biết như đờn đứt dây
Lạng nhà tuy cổ, tuy gìa
Nhưng dùng tiện lợi hơn là Lạng Sơn.

Chưa đi chưa biết Cao Bằng
Đi rồi mới biết càng hăng càng làm...



Tam Đảo
Tam Đảo

Không đi không biết Tam Đao (đảo).
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một phòng thì nhốt bốn cu (cụ).
Chăn màn thì thiếu, lấy mu (mũ) gối đầu.
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về…











  

Quảng Ninh



Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
Đi rồi mới thấy cửa mình mở ra
Hàng gần cho tới hàng xa
Muốn mà xuất được phải qua cửa mình
Hàng thô cho tới hàng tinh
Cứ qua cửa mình phải xuất cho nhanh…

*

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
Đi thì mới biết cửa mình mở ra
Hàng nội cứ thế tuôn ra,
Bao nhiêu hàng ngoại chui qua cửa mình
Hàng thô thì phải xuất trình
Hàng tinh thì cứ cửa mình chui qua

*


Chưa đi chưa biết Quảng Ninh

Đi thì mới biết cửa mình mở ra
Hàng Tây, hàng Nhật, hàng Nga...
Ba thứ hàng ấy phải qua cửa mình.


******

Chưa đi chưa biết Hòn Gai
Đi rồi mới biết thua hai hòn nhà


******

 
Đảo Cô Tô



Chưa đi chưa biết Cô Tô
Đi về vợ hỏi: "cô tồ nhà hơn?"
Cô Tô sóng đánh nát hòn
Cô tồ sóng lặng lắm hôm cũng phiền.


 
******

Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò






Hạ Long


Chưa đi chưa biết Hạ Long
Đi rồi mới biết toàn ong lượn lờ
Vách núi rêu mọc lơ thơ
Mới hay Trinh Nữ bây giờ còn dzin.
*
Chưa đi chưa biết Hạ Long
Đi rồi mới biết ê mông dài dài
*
Chưa đi chưa biết Hạ Long
Đi rồi mới biết nó… cong hơn mình.


Hải Phòng

 


Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi về mới thấy bềnh bồng câu thơ
Hải Phòng toàn những chuyện rồ
Sông thì đem Lấp, còn Đồ đem Sơn.


Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi rồi mới biết biển toàn cave
Nhưng mà được lúc chết mê
Rực trời hoa phượng ve kêu Hạ về

******
 
Chưa đi chưa biết Cát Bà
Đi rồi mới biết càng già càng say.


******







Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ Nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật không là Đồ Sơn.
*
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ nhà
Đồ nhà như cái lá đa
Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô.
*
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chả hơn đồ nhà
Đồ Sơn là của quốc gia
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho.





Bắc Ninh



    Chưa đi chưa biết Bắc Ninh
Đi rồi mới biết duyên mình lả lơi
Quan họ đứng quan họ ngồi
Quan họ trải chiếu xin mời tình tang.



Hải Dương

Tp Hải Dương








 



Chưa đi chưa biết Hải Dương (Hải = biển)
Đi rồi chẳng thấy biển thương đâu nào
Hải Dương toàn vụng với ao
Hai đồi nho nhỏ lạc vào là chơi.

*
Chưa đi chưa biết Hải Dương.
Đi rồi mới biết cũng thường như ai
Chỉ có là cái Hưởng Dai
Ông già biết hưởng, cậu trai biết sài
Côn Sơn

******
Chưa đi chưa biết Côn Sơn

Đi thì mới biết không hơn côn nhà
Côn nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là côn thịt hơn là côn sơn.

Hà Nội

Chưa đi chưa biết Thủ đô

Đi rồi chẳng thấy khác đồ nhà đâu
Đồ nhà hơi xấu hơi sâu
Thủ đô "hàng dởm" còn lâu mới bằng.

Cảm xúc Hà Nội
******

Chưa đi chưa biết Ao Vua (Hà Tây)
Đi rồi mới biết vẫn thua ao nhà
Ao nhà còn có ba ba
Ao Vua chỉ có đàn bà tập bơi!

Ao Vua Hà Tây


Hà Nam Ninh

Chùa Bầu


Chưa đi chưa biết Hà Nam (Hà = Sông)
Đi rồi mới thấy nó ham thế này
Hà nhà động cái chuồn ngay
Hà Nam động cái lăn quay đứ đừ


******
Nhà Thờ Bùi Chu

Chưa đi chưa biết chợ Rồng ( Nam Định )
Đi rồi mới thấy mênh mông hơn nhà
Chợ nhà bán cái thật thà
Chợ Rồng bán những lộn ba bốn Rồng


******


Chưa đi chưa biết Tràng An ( Ninh Bình )
Đi rồi mới biết gian nan quá nhiều 






Thái Bình


Chùa Keo Thái Bình
 Chưa đi chưa biết Thái Bình
Đi rồi mới thấy Thái mình chơi sang
Thái trắng động cái nước tràn
Thái Bình khoan mãi ra toàn ra thơ


Chưa đi chưa biết Thái Bình,
Đi rồi mới biết của mình dài ghê...





Nghệ An


Tp Vinh
Chưa đi chưa biết Nghệ An
Đi rồi mới thấy nó vàng mắt ra
Nghệ nhà tuy có hơi già
Nhưng là nghệ thật hơn là Nghệ An
Chưa đi chưa biết Nghệ An,
Đi rồi mới biết "tham lam" ái tình


*****

Chưa đi chưa biết biển Cừa
Lò ra mới biết bị lừa Nghệ An
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế nào
Ta to một, nó to hai
Mở ra một nửa, bằng hai vại cà
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi thì mới biết Cửa Lò chưa tôn
Ai về nhắn với bảo tồn
mau đem tiền đến để tôn cửa lò



Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này

Khách ta, khách Nhật, khách Tây
Nếu mà đến đó nhét ngay Cửa Lò


****

Chưa đi chưa biết Diễn Châu (Nghệ An)
Đi rồi mới biết toàn trâu với bò.

****

Chưa đi chưa biết Tân Kỳ (Nghệ An)
Đi rồi mới biết người lì hơn tru (trâu).

****

Chưa đi chưa biết Thanh Chương (Nghệ An)
Đi rồi mới biết toàn tương với cà.
 


****** 







Hà Tĩnh




Hà Tĩnh
 


Chưa đi chưa biết Hà Tinh
Qua Voi làm tí là tình cơn mê (tỉnh)

Em teen cứ cười hê hê
Mặc cho các chú đâm lê vào lòn...g


****

Chưa ăn chưa biết cu đơ  

Ăn rồi mới biết nó đờ cu ra…





Quảng Bình





 Chưa đi chưa biết Quảng Bình
Đi rồi mới thấy quê mình đẹp ghê
Phong Nha là động miễn chê
Mấy em tiếp thị sướng tê cả người.




*****

Chưa đi chưa biết Đèo Ngang 

Đi rồi mới biết Đèo Ngang đang nghèo.



 






Huế


Chưa đi chưa biết Huế thương
Ði rồi mới biết cũng thường mà thôi
Khác nhau là ở cách chơi
Họ chơi dưới nước, mình chơi trên bờ


 


*
Chưa đi chưa biết Huế Thương
Đi rồi cũng thấy Huế thường thường thôi
Huế thương thích xuống nước chơi
Khách thương khách thích chơi bời hotel.

*
Chưa đi chưa biết Huế ơi

Đi rồi mới thấy lắm nơi huy hoàng
Kinh thành Hoàng Đế ngai vàng
Hương Giang xanh biếc lắm nàng sida.

*
Chưa đi chưa biết sông Hương
Đi rồi mới biết càng thương sông nhà
Sông nhà có sẵn cầu phà
Nếu cần chèo chống thì ta có liền






Quảng Bình Đà Nẵng

Chồng:
Anh đi công tác Quảng Đà
Máy bay giặc Mỹ bắn phà Sông Gianh
Chân tay anh vẫn nguyên lành
Chỉ riêng cần số tan tành khói mây
Vợ:
“Cần số” có hỏng hề chi
Miễn là còn lại “hai bi” là mừng
Khi về có bác sĩ Tùng
“Cần số” chắp lại là dùng được ngay

*****


Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết Bà nhà vẫn hơn.
Không đi không biết Bà Nà
Đi thì mới biết cả bà lẫn ông.





 



Quy Nhơn ( Bình Định ) 




Chưa đi chưa biết Qui Nhơn,
Đi rồi mới biết quí hơn qui đầu...

Chưa đi chưa biết Quy Nhơn
Đi rồi mới thấy chẳng hơn quy nhà
Quy nhà hạn hán bao la
Quy Nhơn nước lũ tràn ra quy đầu.


****

Chưa đi chưa biết Quy Nhơn
Đi rồi mới biết nó hơn qua đầu
Nghĩ lại mà thấy phát rầu
Quy nhơn còn đó quy đầu te tua





Nha Trang


Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết nó sang hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Tối về khách sạn chúng mình tắm chim

*****


Hòn Ông



 Hòn Chồng Nha Trang

Chưa đi chưa biết hòn Chồng
Đi rồi mới thấy hòn Ông to đùng( Nha Trang) 

Hòn Ông là hòn của chung
Hòn chồng tuy nhỏ đồ dùng của em


*****


Bình Dương



 
 




Chưa đi chưa biết Bình Dương
Đi rồi mới biết kỷ cương rất cần
Mát xa rồi lại mát gần
Âm dương cách biệt một làn cao su



 

Vũng Tàu 



Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Ði rồi mới biết họ giầu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra... đá liền
Bốn chục một đĩa rau xào
Năm trăm có món thụt vào thò ra


*
Chưa đi chưa biết Vũng Tầu
Đi về biết mới biết sâu hơn vũng nhà
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
Vũng Tàu khoan phát dầu ra ầm ầm…


*
Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
Đúng là họ thiếu vải may
Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao (váy, áo)

*****

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu

Đi rồi mới biết ra mau thế nào...


 Đồng Nai






 

Chưa đi chưa biết Đồng Nai
Đi rồi mới biết Đồng Nai trai tài.


****
Chưa đi chưa biết Đồng Nai
Đi về mới biết thua ngay Đồng nhà
Đồng nhà tuy có hơi già
Nhưng là Đồng thật hơn là Đồng Nai.


****

Chưa đi chưa biết Ba Chồng
Đi rồi mới biết tồng ngông ba hòn
Ba Chồng hòn nhỏ hòn to
Hòn trên, hòn dưới, hòn lò sang bên
Ba chồng chắc sẽ sướng rên
Mình đây thua thiệt chỉ bên một chồng
Một chồng mình có hai hòn
Ba Chồng sao lại chỉ còn ba bi
Mấy ông chắc bị quai bi ( quai bị )
Hay là bò đá tiêu bi mất rồi




 Sài Gòn






Chưa đi chưa biết Sài Gòn

Đi về trong túi không còn đồng xu
Nghĩ lại mới thấy mình ngu
Mình tiêu thì ít, thằng cu tiêu nhiều 

Chưa đi chưa biết Sài gòn
Đi rồi mới biết mình còn rất ngu
Trong túi chẳng còn một xu
Thằng miệng ăn một thằng cu ăn mười
Sếp nhìn sếp tủm tỉm cười:
"Mày còn ngu một, tao mười lần hơn".


Cần Thơ



Chưa đi chưa biết Cần Thơ

Đi rồi mới thấy Thân Cờ “xung” kinh
Vài vòng trao đổi nghĩa tình
Cần Thơ mạnh mẽ ... Cần mình xụi lơ


*

Chưa đi chưa biết Cần Thơ 
Đi rồi mới biết xác xơ thân mình 
Chìm trong cửa bể ân tình 
Cần Thơ còn khỏe .....Cần mình ỉu xiu.

*
Chưa đi chưa biết Cần Thơ

Đi rồi mới thấy xác xơ thân giàCần nhà vừa yếu vừa già
Cần thơ vừa khỏe hơn là cần câu (cẩu)

****

Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
Đi rồi mới biết “gái” nhiều hơn dân.





Bến Tre



Chưa đi chưa biết Bến tre
Đi rồi mới biết cái Ghe thế nào...

Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết toàn tre với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay

*****
Chưa đi chưa biết Mỏ Cày
Đi rồi mới biết ở đây... tốn tiền,






Lâm Đồng


Chưa đi chưa biết Lâm Đồng
Đi rồi mới biết nhiều lông như Đầm
Lông Đầm nói lái coi chừng
Lái qua lái lại Đôn Lầm như chơi


 













Tây Ninh

Chưa đi chưa biết Tây Ninh
Đi rồi mới thấy cửa mình mở ra
Mở ra để đón hàng qua
Hàng nội, hàng ngoại phải qua cửa mình


Bà Đen
 
Chưa đi chưa biết Bà Đen (Tây Ninh)
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn… trắng hơn là Bà Đen!


 

Trà Vinh


Chưa đi chưa biết Trà Vinh
Đi rồi mới thấy trà mình vẫn hơn
Trà mình vừa ngọt vừa thơm
Trà Vinh đắng chát lại còn mốc meo?





Sóc Trăng



Chưa đi chưa biết Sóc Trăng
Đi rồi mới thấy sóc hăng hơn mình
Sóc nhà tuy chẳng còn xinh
Nhưng mà sóc chậm chình ình suốt đêm.






Bạc Liêu


 
Chưa đi chưa biết Bạc Liêu
Đi rồi mới biết tiền tiêu không còn
Cũng như cái đất Sài Gòn
Đi rồi túi nhẵn chẳng còn một xu
Nghĩ ra lại thấy mình ngu
Mình ăn thì ít ... thằng cu ăn nhiều





Vùng trời Bạc Liêu



 











Kiên Giang

 
Chưa đi chưa biết Kiên Giang
Đi thì mới biết 2 hòn trống, mai (mái)
Vừa rồi chú trống đã toi
Chỉ còn em mái khó tòi được ga (gà).





Cà Mau 




Chưa đi chưa biết Cà Mau.
Đi rồi mới biết không đâu hơn nhà.
Cà nhà tuy có hơi già.
Nhưng là cà chậm hơn là cà mau!


*****
Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới biết thua màu Cà ta
Cà ta được ở tại nhà
Tuy là cà chậm hơn là Cà Mau



P/s: Rất mong các bạn bổ xung các thành phố, danh lam thắng cành để bài viết hay và đầy đủ hơn


Hoàng Thanh Hải
(Sưu tầm )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên