
Con mười mấy ngày nữa mẹ mới gặp được con.Híc...Mẹ đã quen tiếng mè nheo,léo nhéo nũng nịu của con mỗi khi con đi học về, mỗi sáng thức dậy.
Về dưới không khí sẽ lạnh hơn ở SG. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Mẹ và em sẽ rất rất nhớ con .....
Nhớ lại hôm nọ khi đón An. An thấy đồ chơi đẹp.Cứ nằng nặc đòi mẹ mua nhưng ở nhà còn nhiều đồ chơi.Mẹ bèn chơi trò tâm lý với An.
Mẹ hỏi:
-"An nè,con có thích món đồ chơi đó ko?
-Dạ thích

Cu cậu lưỡng lự rồi nói:
- Dạ thôi. Con ko mua nữa. Không có sữa em và con sẽ đói đó mẹ.
Yêu chưa. Vui vì con biết nhận thức được sự cực khổ của mẹ. Vui vì con biết thương em và biết tự quý trọng mình. ( lâu lâu An quên, vòi vĩnh mẹ. Mẹ đành hát bài ca con mèo cho An nghe. Hihi... Iu lắm...
Mẹ: Huỳnh Thị Thanh Tâm
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!