Powered By Blogger





Monday, 29 October 2012

Có một ngày






 






Có một ngày em buông tay anh ra
Không nắm chặt như là em vẫn thế
Có một ngày, bỗng dưng em chẳng thể
Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao...

Có một ngày anh cười vui nơi ấy
Đâu biết rằng mắt em ngấn lệ rơi
Có một ngày ta sẽ rời xa nhau
không hiểu lý do từ đâu đến

Có rất nhiều tâm sự em vẫn muốn
Cùng giải bày giữa lúc đêm khuya
Anh ở đâu? Hỡi anh ở đâu?
Anh có biết em âm thầm chịu đựng....

Có một ngày nếu anh dừng chân lại
Cả cuộc đời sẽ có em và con.

                                                       Barbara
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Lần đầu sờ ti.
  • Tranh chấp Biển Đông và biển Hoa Đông: Quyết không nhượng bộ!
  • Tai biến mạch máu não
  • Dịu dàng nét Huế
  • Thánh đường tình yêu
  • Lê Nin
  • Chân cho biết bạn có nguồn gốc ở đâu
  • Bài văn điiểm 10...
  • Hoa gạo tuổi thơ
  • Một hoàn cảnh hai cuộc đời