Powered By Blogger





Saturday, 2 June 2012

Còn nhỏ....

                                                                          

                                                                             Thơ tăng con gái Thảo Linh ngày con về nước với ông bà nội





Còn nhỏ, con thích trò chơi nội trợ
Cứ ngày ngày con nấu cơm cho búp bê ăn
Còn nhỏ, con đã thích làm dáng
Mỗi lần đi chơi, con tô son lên môi
Còn nhỏ, con ôm cổ ba mỗi lần ba giận
Con đón ba về trong từng chuyến đi xa
Còn nhỏ, có một lần con phải xa ba
Còn nhỏ, chắc gì con đã hiểu
Còn nhỏ, chắc gì con biết giận
Nhưng ba chắc rằng con sẽ buồn và nhớ.

Thảo Linh ơ, hãy một lần hiểu cho ba con nhé
Ba muốn con có ông bà, người thân và quê hương trong tuổi nhỏ của mình
Để mai này, khi con không còn nhỏ nữa
Nếu phải đi xa con có chốn mà về.

                                                                        
                                                      Kalomna 07/10/2002


                                                       


                          



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Mại dâm
  • Điều giản dị
  • Nelson Mandela và trò chơi tạo ra quốc gia
  • Ly nước nặng bao nhiêu?
  • Trung Quốc thật tâm hay giả vờ chống tham nhũng?
  • Sống đơn giản cho đời thanh thản
  • Khủng hoảng kinh tế : Đại gia bán chó, người nghèo cầm răng
  • Siêu âm tim
  • Tốt nghiệp đại học về quê nuôi lợn
  • Vài lời với Lionel Messi