Powered By Blogger





Thursday 24 May 2012

Tôi không hối tiếc..




. .16g30 chiều 23-5, trưởng Ban công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Nương đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Đặng Thị Hoàng Yến. Lý do bà Yến thiếu trung thực trong việc khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đặc biệt là việc bà từng là đảng viên nhưng không được thể hiện trong hồ sơ. Tâm sự với các phóng viên bên lề kỳ họp, bà Yến dẫn lại câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy:

…Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời…




     Tui thì chẳng quên biết và họ hàng gì vời Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Nhưng nhìn khuôn mặt, lời nói của bà ấy sao tui thấy cảm tình và đồng cảm với người đàn bà này. Tui cũng chẳng biết bà đã mắt tội gì mà đến mức phải bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. Nhưng tui tìn rằng bà ấy ra ứng cử đại biểu Quốc Hội không phải là vì tiền. Bà là người đứng đầu của tập đoàn Tân Tạo suốt 20 năm, tiền bà chắc không thiếu. Có lẽ cũng như bao nhiêu doanh nhân có “Tầm”, có “ Tâm” khác, khi đã đạt tới đỉnh cao của tiền tài bà muốn bây giờ có thể cống hiến trí tuệ, trái tim mình cho nhân dân, cho đất nước . Nhưng có lẽ con mắt tinh tường của một nhà kình doanh đã không giúp được bà khi bà bước vào một sân chơi mới lạ mà bà không biết luật...và bà quên một bài học sơ đẳng: Chính trường như chiến trường, ở đó có bè phái, có vây cánh, có luật và có lợi ích nhóm….Bà thừ nhìn sang nước bạn anh em mà xem, chính trị gia họ Bạc cũng từng được đưa lên tận mây xanh, giờ bị vùi xuống tận bùn đen….đúng là phận Bạc  
      Thôi chị ạ( hãy cho phép tôi được gọi như vậy), chị không có gì phải hổ thẹn, chị hãy trở về với tập đoàn của mình, với những người công nhân, những người bạn, gia đình và người thân của mình, họ cần và yêu thương chị hơn. Chị không đáng, và không cần  phải chịu sự nghiệt ngã như vậy……


     Bà Yến khẳng định rằng “Tôi thanh thản và không hối tiếc”. Đầu kỳ họp, bà Yến Quốc hội đơn xin từ nhiệm và một lá thư để “cảm ơn và chia tay” các đại biểu Quốc hội. Trong lá thư này, bà Yến cho rằng Ban công tác đại biểu đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đại biểu Quốc hội. Trong lá đơn từ nhiệm, bà viết:
Bà Yến và chồng Jimmy Trần

…..Suốt một năm trúng cử cũng là bằng đấy thời gian tôi đã bị hạ nhục, phẩm giá và danh dự bị chà đạp, chịu sức ép nặng nề của dư luận vì những thông tin vu khống, bôi nhọ có chủ đích của một số báo chí, nhưng không hề được bảo vệ như một con người bình thường chứ không nói đến một đại biểu Quốc hội. Tập đoàn Tân Tạo suốt gần 20 năm qua với hàng trăm ngàn bài viết ca ngợi, vậy mà chỉ chưa tới một năm, tôi tham gia vào chính trường những tưởng mình sẽ cống hiến trí tuệ, trái tim mình cho nhân dân, cho đất nước VN, nhưng tôi đã ảo tưởng, đã đi lạc vào sân chơi mà mình lại không biết luật và đã quên mất cái điều sơ đẳng mà mình đã nhận ra từ 19 năm trước, rời bỏ con đường sự nghiệp chính trị, chọn con đường làm doanh nhân để có thể sống đúng với chính mình”.
.....Cá nhân tôi không hổ thẹn với những gì mình đã đóng góp và thật tâm tôi cũng tự hỏi tại sao tôi phải chịu sự nghiệt ngã như vậy để làm gì, nếu ra khỏi Quốc hội sẽ là điều tốt nhất, song lý do để bị bãi nhiệm do bị kết án là khai man, là không trung thực thì rõ ràng không thỏa đáng và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những công việc mà tôi đang làm....

    Chỉ hy vòng nhận định của tui về con người bà Yến là đúng. Trong cuộc sống bây giờ thật giả chẳng biết đâu mà lần....Mong cho bà Yến sớm vượt qua thử thách này...

                                                Hoàng Hải
                           Có sử dụng tư liệu và ảnh của báo tuổi trẻ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên