Powered By Blogger





Saturday 19 May 2012

Kết nối yêu thương...

     
     Tặng chi hai Bình bài hát này. Chúc chị ngày cuối tuần thật vui vẻ và nhiều niềm vui.
     Tuần nay em không về, gửi tới chị, anh hai, các cháu và dì Sáu nỗi nhớ, niềm thương từ phố núi Định Quán.... 


Lời bài hát:

Phiên khúc 1                                                                                    
Em còn đau không, nỗi đau em san bớt cho tôi này.
Ngày đang lên ngày mai tươi sáng hơn cho em cười nói.
Kìa em trông màn đêm mang nỗi đau đã tan gần hết rồi.
Tôi đến đây, bằng yêu thương đong đầy.

Điệp khúc 1
Gắn kết yêu thương, thổi bùng lên hy vọng.
Đến với những sinh linh thơ bé kia, giữa cơn đau bệnh đang mong.
Bằng nhịp tim ấm, tỏa lan rất rộng.
Giành lại cho em tôi tia nắng vui khuôn cười tươi.

Phiên khúc 2
Khi màn đêm tan, nụ cười em khi ấy sáng trong lại
Ngày xanh tươi để em mơ cũng xanh cũng tươi đẹp nữa.
Ở bên em, cạnh bên em trái tim chúng tôi nhịp vỗ về
Che đỡ em khỏi đau thương khốn cùng

Điệp khúc 2
Đây trái tim yêu, rực hồng tươi trong ngực
Đến với những em đang trong khó khăn những em đau bệnh bơ vơ
Cười lên em nhé, những tia nắng lành,
Làm bằng yêu thương soi sáng lên, khung đời em.

Cầu nối
Không cô đơn và không lo lắng nữa em quên nỗi sợ đi.
Xung quanh em còn bao đôi tay nâng đỡ.
Giữ cho nguồn sống không vơi cạn,
Vun cho cây mãi xanh không tàn,
Và giữ hoài ánh cười sáng ngời sớm mai…

                                               Sưu tầm: Hoàng Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên