Powered By Blogger





Wednesday 16 May 2012

Sự tự chủ tinh thần....

                  

                         
                        Tôi cữ mãi buồn rầu
                        Vì không có giầy đi
                         Mãi khi gặp trên phố
                         Người không có đôi chân....

     Bạn tự cho phép lòng mình vướng bận những chuyện nhảm nhí là bạn không tôn trọng bản thân mình.
     Một phẩm chất cơ bản của người thông minh là biết phân biệt những giá trị đích thực với cái giả, những việc thực sự quan trọng với những việc tầm thường.
    Thật là vô nghĩa nếu ta cứ đau buồn vì lỡ đánh mất chiếc ví trong khi hằng ngày chúng ta đánh mất hàng triệu những khoảng khắc không bao giờ lặp lại một cách uổng phí, hao mòn tùng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm không có ý nghĩa
      Trên đời chỉ có 3 sự đau khổ đó là: Bệnh tật, cái chết, và những đứa con hư hỏng. Tất cả còn lại chỉ là những phiền hà bức súc mà thôi. Hãy coi trọng cuộc sống, tình bạn, sức khỏe, gia đình và đừng thở dài đau buồn vì một chuyện: Sao nhà mình không có cái tủ lạnh??....
Ừ, thì bạn không bằng ai, 
 nhưng nhiều người vẫn hy 
vọng có cuộc sống như bạn!

    Bạn là nhà triệu phú. Bạn định giá cuộc sống của bạn, đôi tay, đôi chân, thị giác, thính giác của bạn vào khoảng bao nhiêu?Vì sao có tất cả những thứ đó bạn lại có thể buồn phiền vì mất đi một ngàn đồng?
     Người thông minh là người người kiên định. Anh ta luôn nhớ là nên phải quên điều gì và tại sao chúng ta giống như con Đà Điểu, phải vùi đầu mình vào trong cát. Anh ta nhớ tới khả năng cô đơn, bần cùng, chết chóc...Và chính trong hoàn cành như thế mỗi một sự kiện sẽ kiểm thụ giá trị thực sự của nó.
                                









Bàn tay bé nhỏ và làn da rám nắng...
Bé bước đi vì ngày mai...
..
Bé khóc... vì bé chưa cao bằng cây lúa
Bé buồn.. vì bé nhỏ bé hơn cây cỏ







                             Sưu tầm và dịch: Hoàng Hải
                               
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên