Powered By Blogger





Wednesday 2 May 2012

Cảm nhận tư một chuyến đi..

   ...

 

.....  Cảm giác về trên những rẻo núi cao thật phấn khích, một chút sung sướng, một chút phiêu lưu và hơi... sờ sợ.

      Đêm ở Đồng Văn, gom mãi mới được mấy tay khó ngủ ra uống cafe Phố Cổ, cái thương hiệu cafe nầy nghe quen lắm, giờ thì đã biết nó nhứ thế nào rồi nhé.
Không gian quán đặc sệt mùi phố cổ, bởi kiến trúc cổ hay bởi cái ánh sáng bàng bạc của những ngọn đèn vàng loe loét, hay vì nhạc Trịnh cứ nghe quen mà lại lạ...
       Nhắm mắt lại, cũng có lúc hiện ra những cảnh tượng không được vui lắm, những mảnh đời bắt gặp bên đường...Những đứa trẻ đứng bơ vơ bên lề đường, không một mảnh vải che thân, ánh mắt cứ đau đáu...
         Nghĩ lại .. những còn tàu mang tầm vóc quốc tế, những Đại lộ từ đông sang Tây tráng lệ và những Lễ hội 1000 năm hoành tráng mà thấy - chạnh lòng
                                         maianh-Thành viên diễn đàn NSSG.







mà thấy ..chạnh lòng!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên