Powered By Blogger





Saturday, 29 March 2014

Một mùa Xoan không hương







Anh vẫn nhớ 
một "mùa xoan tháng ba"
trong tiềm thức, 
nở tím chiều tháng sáu
có một " Tháng tư về"
Con tim anh 
rớm máu
yêu
giận 
xoáy trào
chạnh hết mọi niềm đau.

Có người con gái chung tình nào ôm nhánh 'sầu đâu' đâu?
hay là có? 
mà anh không hề biết
Hương xoan nào đây?  
vẫn còn bay mải miết
vào hồn thơ 
chết lịm 
giữa mưa xuân.



TQtrung
Cam tác về một bài thơ của Tác giả NT (fb)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Danh sách giết chóc tối mật của Stalin
  • Nói thẳng
  • Máu người Xô Viết đã đổ xuống Crưm thế nào?
  • Mình ốm rồi....
  • Nghĩ từ những căn biệt thự của quan chức
  • Ở Việt Nam bây giờ làm gì cũng chết
  • Mẹ ơi, con bất hiếu !
  • Các Bố Gìa Nga một thời lũng đoạn chính trường
  • Mưa chiều
  • Nhân quả, quả nhân: Cuộc trường chinh đi tìm lời giải đáp