Powered By Blogger





Tuesday, 24 July 2012

Chó và người.


Vào Facebook mình thấy có câu này hay nhất trong ngày: 
     - Bây giờ có rất nhiều người sống rất chó và có những con chó sống rất tình người !
Chép vào nhật ký thì thoảng đọc và ngẫm cho đỡ buồn. Bức anh bên thất cảm  động. Đây là một người vô gia cư ở Canada đang trong mùa đông giá rét với nhiệt độ âm 15 độ C, mặc quần áo đã vá chi chít, tài sản quý giá nhất của ông là chiếc túi ngủ để giữ ấm, ông đã nhường cho chú chó của mình....
Hãy sống như chính chú chó nghĩ bạn là người thân của nó. 
Đời mà! khi tất cả quay lưng với bạn thì những chú chó ấy sẽ không bao giờ rời xa bạn dù bạn có nghèo khó, hay là bệnh tật ốm đau gì đi chăng nữa!
                                                             Sưu tầm
                                                      Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ
  • Cóc chết, giải mã những cuộc than khóc của bầy cừu
  • Status tuổi 20
  • Tuyến giáp trạng
  • Người tình Hà Nội - Người tình Sài Gòn
  • Phụ nữ nghĩa là gì nhỉ?
  • Hình bóng anh đã khắc ghi vào tim em.....
  • Hà nội Sài Gòn trong thời khắc chuyển giao năm mới
  • Thư cha gửi con đi học  Liên Xô
  • Những nữ hoàng tạp chí Việt